Lấy chồng cho... vợ !

Thứ tư, 10/12/2014 10:36

(Cadn.com.vn) - Xưa nay người ta chỉ nghe chuyện lấy vợ cho chồng chứ lấy chồng cho vợ như câu chuyện mới xảy ra và được cơ quan CA làm rõ mà chúng tôi kể dưới đây thì đúng là thuộc hàng "đại kỳ cục".

Lê Thọ (1966) và Lê Thị Minh Châu (còn gọi là Nguyễn Thị Hằng, 1971, cùng trú thôn Phi Có, xã Đạ R'sal, H. Đam Rông, Lâm Đồng) là vợ chồng, có với nhau 2 mặt con, đủ "nếp, tẻ". Trước đó, thời điểm từ năm 2010 đến 2011, vợ chồng Thọ - Châu đã vay tổng số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng, trong đó vay 600 triệu đồng của Ngân hàng NN&PTNT H. Lắc, tỉnh Đắc Lắc, số còn lại là của hơn 10 hộ dân, cũng là những người quen biết, sống tại xã Đạ R'sal. Khi vay tiền của các hộ dân, vợ chồng Thọ - Châu cam đoan rằng mượn tiền để đáo hạn ngân hàng rồi sẽ trả cả gốc và lãi. Tất nhiên, để mọi người tin tưởng và "trút hầu bao", Thọ - Châu luôn đưa ra mức lãi suất hấp dẫn để "câu". Việc vay nợ đối với các hộ dân cũng chỉ được ghi lại bằng hình thức giấy viết tay và có ký nhận của người vay, người cho vay. Sau khi "gom" được khoản tiền hơn 1 tỷ đồng, đến cuối năm 2011, vợ chồng Thọ - Châu lẳng lặng đánh bài chuồn, cắt đứt mọi liên lạc với các nạn nhân.

Sau khi biết các nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo của mình với cơ quan CA, vợ chồng Thọ - Châu đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Quá trình này, để che đậy tung tích bản thân, đi đến đâu hai người cũng không nhận nhau là vợ chồng mà Châu đổi tên thành Lê Thị Trang rồi xưng là em gái của Thọ. Trốn chạy mãi cũng mệt mỏi, Thọ - Châu tính chuyện tìm một nơi dừng chân. Để có thể thực hiện được điều này, Thọ - Châu bàn bạc và thống nhất Thọ sẽ đứng ra tổ chức lấy chồng cho... vợ. Vậy là đầu năm 2013, Thọ đã gả Châu (tất nhiên với tên mới là Lê Thị Trang) cho một người đàn ông ở xã Bình Hòa, H. K'rông Ana, tỉnh Đắc Lắc. Sau lễ cưới đạm bạc, Thọ được "em gái" và "em rể" giữ lại sống cùng nhà để phụ giúp bán hàng nông sản. Cuộc sống diễn ra bình thường rồi Châu cũng buộc phải có con với người chồng mới trong nỗi dằn vặt của mình cũng như Thọ (cháu gái đã 10 tháng tuổi).

Từ tin báo của các bị hại và qua xác minh, điều tra, đến tháng 8-2014, CQĐT CA tỉnh Lâm Đồng đã xác định được nơi ở của Thọ - Châu và phối hợp với CA tỉnh Đắc Lắc bắt giữ. Khi cơ quan CA công bố lệnh bắt giữ thì người chồng mới của Châu mới ngỡ ngàng vì chuyện kỳ cục như vậy mà vợ chồng Thọ - Châu vẫn có thể làm được. Trước CQĐT cùng vợ và "anh vợ", người chồng mới của Châu ngơ ngác: Ủa, rứa là ông gả vợ ông cho tui!?

Hiện CQĐT CA tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Thọ - Châu. Tuy nhiên, câu chuyện  "gả chồng cho vợ" mà Thọ đã làm đang là "chuyện thời sự" được người dân địa phương bàn lúc trà dư tửu hậu.

P.V